Các vụ cướp, giết gây xôn xao phố núi Pleiku

Thứ sáu, 26/06/2009 00:00

Chị Đào Thị Thu Thủy và dây chuyền bị cướp giật. 

* Không có chuyện hàng chục đối tượng trốn trại về Pleiku gây án.

* Thông tin kẻ cướp chặt đứt tay nạn nhân để lấy vòng vàng là bịa đặt.

(Cadn.com.vn) - Mấy tháng gần đây, phố núi Pleiku (Gia Lai) yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, người dân lo lắng hoang mang vì liên tục xảy ra các vụ giết người, cướp, cướp giật tài sản. Trong lúc cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ thì rộ lên thông tin có hàng chục đối tượng hung hãn trốn trại giam từ nơi khác tập trung về Pleiku gây án. Có nhiều người còn thêu dệt làm cho câu chuyện thêm ly kỳ, nào là đối tượng gây án chặt đứt tay nạn nhân để lấy vòng cimen, khi đem đến tiệm vàng bán vẫn còn dính máu... Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra, đến nay các vụ án đã được làm sáng tỏ, tự nó đã chứng minh: đó chỉ là những tin đồn nhảm nhí, vô căn cứ.

Những vụ án hãi hùng

Trong 42 vụ cướp, cướp giật và giết người xảy ra tại TP Pleiku từ đầu năm 2009 đến nay có thể điểm một số vụ nổi lên như sau: Lúc 19 giờ ngày 18-6, anh Trịnh Thanh Long (1963, trú tổ 6, P. IaKring, Gia Lai) đi chơi về đến đường Tuệ Tĩnh, thì bất ngờ có 3 đối tượng cầm dao bầu xông vào bắt anh Long đưa tiền. Tuy nhiên anh Long không có tiền, chúng lục trong người lấy 5.000 đồng và 1 chai rượu. Sau đó, khoảng 30 phút, tại tổ 6, P. IaKring xảy ra một vụ cướp khác. Anh Kpă Dơn (1973, trú tổ 3, P. Cheo Reo, TX AyunPa, Gia Lai - học Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai) trên đường về nhà thì bị 3 đối tượng xông tới gây sự. Chúng  bịa chuyện với anh Dơn: “Ngày xưa mày đánh tao phải không?”, anh Dơn thật thà trả lời: “Không phải em” thì chúng túm cổ áo và dùng dao bầu kề vào cổ rồi cướp ĐTDĐ Nokia 6030 đem đến tiệm điện thoại ở đường Trần Phú, Pleiku bán.

Trong thời điểm liên tục xảy ra các vụ cướp thì tiếp theo đó, một vụ giết người làm dư luận hết sức quan tâm: Lúc 22 giờ ngày 17-6, tại khu vực trang trại Trăng Non, thuộc tổ 14, P. Hội Phú, Pleiku, có một người đàn ông nằm bê bết máu với 9 vết thương bị đâm khắp người. Ngay sau đó, CQĐT xác định nạn nhân là Nguyễn Anh Tuấn (1978, trú 24/10-Nguyễn Văn Trỗi, P. Hội Thương, Pleiku, hiện ở tổ 1, P. Thống Nhất). Do được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai kịp thời nên anh Tuấn đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Một điều đáng quan tâm nữa là trong vòng mấy tháng gần đây, tại TP Pleiku xảy ra 29 vụ cướp giật tài sản mà hầu hết đều xảy ra trên đường phố vào ban ngày hoặc chiều tối. Xin điểm một số vụ điển hình: Chị Lê Thị Yến (1968, trú đường Lê Duẩn, tổ 2, P. Thắng Lợi), đang đi trên đường thì bị 2 đối tượng dùng xe máy từ phía sau lao tới giật 1 sợi dây chuyền 3,5 chỉ vàng 18K.

Anh Nguyễn Anh Tuấn tại BVĐK Gia Lai.  

Lúc 13 giờ ngày 17-3, chị Trần Thị Mỹ Dung (1950, trú thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ) đi xe máy đến đường Lê Đại Hành thì bị 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau lao tới giật 1 sợi dây chuyền vàng 4,5 chỉ. Lúc 11 giờ ngày 26-3, chị Cù Thị Hương (1972, ở tổ 15, P. Hội Phú) đi xe máy đến đường Chu Mạnh Trinh thì bị giật 1 sợi dây chuyền vàng 5 chỉ. Một vụ khác lúc 9 giờ 20 ngày 12-4, chị Nguyễn Thị Thu Vinh (1967, trú tổ 6, Ngô Gia Khảm, P. Phù Đổng) cũng bị giật 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ đang đeo trên cổ khi chị đi xe máy trên đường tránh Pleiku thuộc xã Trà Đa. Còn chị Đặng Thị Ánh Hồng (1975, trú 41-Ngô Gia Khảm, P. Phù Đổng) cũng đi xe máy trên đường An Dương Vương thì bị giật 1 sợi dây chuyền lúc 15 giờ 30 ngày 17-4. Lúc 16 giờ ngày 16-5, chị Phạm Thị Ánh Tuyết (1954, trú 366-Hùng Vương, P. Hội Thương, Pleiku) đi xe máy trên đường Tôn Thất Tùng thì bị giật 1 sợi dây chuyền 5,6 chỉ vàng. Tiếp đó, 19 giờ 45 ngày 22-5, chị Lê Thị Thái Hằng (1983, trú tổ 13, P. Phù Đổng) bị giật 1 sợi dây chuyền 5 chỉ trên đường Lê Duẩn. 15 giờ ngày 16-6, còn chị Đào Thị Thu Thủy (1974, trú 85/21-Sư Vạn Hạnh, Pleiku) đang chở một cụ già đi cấp cứu, khi đến cầu Sắt, đường Cách Mạng THÁNG Tám, P. Hoa Lư bị giật 1 sợi dây chuyền vàng 1,5 chỉ. Riêng vụ này do chị Thủy phản ứng kịp thời nên bọn cướp làm rớt dây chuyền...

Trước tình hình tội phạm cướp, cướp giật hoạt động khá phức tạp và liên tục, CATP Pleiku đã lập kế hoạch đấu tranh cụ thể và tập trung lực lượng với yêu cầu bắt buộc phải ngăn chặn, truy bắt bằng được các đối tượng cướp, cướp giật, gây án, đảm bảo TTATGT và bảo toàn lực lượng tham gia điều tra xử lý. Là những người thường xuyên tiếp xúc với các lực lượng điều tra của CATP Pleiku và được quan sát các phương án tác chiến, chúng tôi có một niềm tin chắc chắn rằng trước sau gì đối tượng gây án cũng sẽ bị bắt giữ. Duy chỉ có một điều làm cho mọi người phải phân vân, lo lắng là vụ này điều tra chưa kết thúc thì vụ khác lại xảy ra làm cho lực lượng điều tra bị phân mỏng, gần như CATP Pleiku phải huy động tổng lực các lực lượng như CSGT, CSKT, CSĐTTPVMT, CA các xã cùng tham gia phối hợp với CSHS và có mặt trên các con đường trọng điểm 24/24 giờ. Và, với sự nỗ lực cùng những phương án tác chiến phù hợp, kết quả đã thu được một cách mỹ mãn...

Duy Anh

Các vụ cướp, giết gây xôn xao phố núi Pleiku (2)